Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

NỖI ĐAU NÀY, TỘI ÁC NÀY DO AI?

Dư Luận Viên Mõ Làng

Trên trang Quê Choa của bọ Lập có bài của PGS.TS. Nguyễn Hòa, Trưởng Khoa Đô thị học, trường đại học khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Phó chủ tịch Hội Qui hoạch và phát triển đô thị TP.HCM. Cựu chiến binh chống Mỹ, Trung đội trưởng đội Biệt động, lữ đoàn 316-Biệt động Sài Gòn-Gia định với cái tít: Sự thật đắng cay
Tôi hỏi vợ tôi:- Em có biết ngày 17-2 là ngày gì không? - Không. Vợ tôi là bác sĩ một bệnh viện lớn. 
Tôi hỏi con gái tôi:- Con có biết ngày 17-2 là ngày gì không?- Không .Con gái tôi là sinh viên đại học năm thứ hai
Tôi hỏi 16 cán bộ dưới quyền tôi:- Các bạn có biết ngày 17-2 là ngày gì không?- Không. Họ tất cả là giảng viên đại học, tất cả là thạc sĩ, 4 người trong đó đảng viên công sản. 
Tôi hỏi 62 sinh viên năm thứ 2 trong buổi lên lớp đầu tiên của môn học:- Các em biết ngày 17-2 là ngày gì không?- Không. Họ là sinh viên của trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
Tất cả không ai biết gì về ngày này.
Ai đó sẽ vui sướng vì họ đã thành công trong việc chôn nhanh quá khứ.Tôi bỏ lớp học ra ngoài, câm lặng nhìn lên trời, muốn khóc mà không khóc được.
NỖI ĐAU NÀY TỘI ÁC NÀY AI GÁNH ?
Đó là câu hỏi lớn mà thầy PGS,TS đặt ra. Đọc qua bài này tôi có thể trả lời ngay để thầy bớt đau và đừng khóc.

-Thầy đã từng là cựu chiến binh chống Mỹ, vậy là thầy chí ít cũng đã 60 tuổi. Vợ thầy là một bác sỹ, chắc cũng ngót 60 và chắc chắn là sinh viên đại học trong giai đoạn chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Vậy mà vợ thầy chẳng mảy may nhớ nổi hàng ngàn đồng bào ta ở biên giới Tây Nam bị lính Pôn Pốt trói giật cánh khỉ, đóng cọc nhọn từ hậu môn lên cho đến chết. Rồi liền sau đó, hàng ngàn đồng bào vô tội của bác sỹ chết oan ức ở biên giới phía Bắc, thì vị bác sỹ - vợ thầy, chỉ có thể như bác sỹ Tường ở thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi đem ném xuống sông phi tang mà thôi. Loại người đó không nhớ ngày 17/2 là ngày gì là đúng.

-Con gái thầy, cùng với 62 sinh viên Khoa học xã hội nhân văn là những sinh viên mới rời ghế nhà trường phổ thông 2 năm. Họ là sinh viên của một khoa học mà khi thi đầu vào là thi khối C, có môn Sử. Vậy mà họ không biết trong sách giáo khoa Lịch Sử lớp 12 có chương viết về hai cuộc chiến tranh biên giới 1978 - 1979 thì họ chỉ là loại học vẹt hoặc mua điểm của thầy để vào đại học, vô tâm, hời hợt. Có người nhận xét họ thờ ơ chính trị, vô ơn nhưng tôi cho rằng tuổi trẻ làm họ vô tâm mà thôi. Nếu đất nước bị xâm lăng họ sẽ rất hăng hái. Nên họ không biết cũng không có gì thầy phải xoắn.

-Riêng 16 cán bộ dưới quyền của thầy, họ đều là Thạc sỹ, giảng viên đại học, có 4 thầy là đảng viên mà không biết ngày 17.2 là ngày gì thì buồn thật. Sách vở, báo chí, mạng mẽo năm nào chã xôn xao, ầm ĩ về 17/2. Những thầy giáo ấy sẽ chỉ là "thợ giảng", đội ngũ ấy sẽ không đào tạo ra được những cử nhân đức tài đâu. Thầy mà là bí thư chi bộ thì nên khai trừ họ khỏi đảng đi. Thầy mà là lãnh đạo khoa thì nên cho họ thôi việc đi.

Sau đó, thầy nên từ chức luôn vì giáo dục đội ngũ cán bộ, nhất là thầy giáo, trước hết là trách nhiệm của thầy mà.

Đừng khóc.


Nguồn: Mõ Làng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét