Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

MANOCANH ĐỰC

Dư âm cuộc gặp giữa 2 vị lãnh đạo cao nhất của VN và Mỹ vẫn chưa hề giảm độ "hót" trên truyền thông QT thì Tập cũng chơi trò gây "hót" bằng cách cử ngay phó Lệ của mình sang thăm hàng xóm hehe..

Nếu như hơn 40 năm trước chủ tịt Mao chổi xể bắt tay TT Nixon sau lưng VN tại Bắc Kinh thì bây giờ TT Obama bắt tay TBT Nguyễn Phú Trọng một cách đàng hoàng, công khai và trọng thị tại Nhà Trắng.

Hai cuộc gặp cách nhau gần nửa thế kỷ cũng giữa những quốc gia khác nhau về ý thức hệ nhưng khác hẳn nhau về bản chất và cả sự minh bạch. Nhưng nó cũng cho thấy rõ, ko phải ý thức hệ là thứ làm thay đổi tư duy người Mỹ mà chính là lợi ích. Còn TQ, dù ở giai đoạn nào của LS thì cũng chỉ là kẻ cơ hội, tiểu nhân!

Lần này thì Tập đừng có mà ảo tưởng vào ý đồ "củng cố tình hữu nghị" với VN bằng mồm thêm 1 lần nữa, trong khi tay đã vươn ra gần hết biển Đông, chân lại đá ngang sang đến tận ...Compot.

Mà hẳn là Tập đã phải rỉ tai trước với Lệ rằng, "chúng nó" đã thân thiện với nhau như thế, ta chớ có giở trò chiếu trên mà hỏng bét !

Thế nên Lệ, miệng thì cố mở nhưng các cơ mặt thì cứ đuồn đuỗn ra, y như manocanh đực.

Ảnh và bài: Ăn cắp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét