Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

60 PHÚT MỞ VÀ MỒM MIỆNG ĐÁM ZÂN CHỦ CỦ CHUỐI

Chương trình 60 p mở là chương trình hút khán giả nhất của đài CBS - Mỹ, trong đó, những sự kiện nóng liên quan đến văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế... được đem ra mổ xẻ, tranh luận một cách dân chủ, quyết liệt ..Ở Mỹ, luật sư có thể nhảy cả lên bàn trong một phiên tòa gây tranh cãi nhưng là để tranh luận chứ ko phải để công kích hay dọa dẫm thẩm phán hay các công tố viên ..

Còn ở VN, hầu như người ta chẳng quan tâm đến mục đích và nội dung tranh luận mà chỉ cần động đến những từ khóa đang gây hot như cá chết, ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, từ thiện, dân chủ, tự do vv... là ngay lập tức nhảy chồm chồm lên chụp mũ, thóa mạ những người có ý kiến khác ..

Thay vì góp ý cho người dẫn chương trình chính là Tạ Bích Loan về phong cách tác nghiệp như hấp tấp, láu táu, cướp lời người đối thoại ...thì họ lại thi nhau ỉa đái, quăng gạch vào fb của cô này với những từ ngữ tục tĩu, bẩn thỉu nhất, thậm chí còn tìm đ/c nhà, đe dọa vv...chỉ vì các chương trình này ko đồng thuận với cái sự "yêu" cá, môi trường, dân chủ và cả từ thiện.. như tư duy và cách thức thực hiện của họ.:v

Thử ngó vào các cm trong hình cover của fb TBL mà xem, người yếu bóng vía sẽ có cảm giác sởn gai ốc như khi xem video IS chặt đầu người !

Thế nhưng đám đông này lại đang giành hai từ "đấu tố" cho TBL mà quên đi chính họ mới là tác giả của hai từ ấy.

Thực chất những người này yêu dân chủ, yêu cá... và trân trọng việc làm từ thiện một cách rất máy móc,sáo rỗng, chỉ hô khẩu hiệu nhưng lại tự cho mình mới là trong sáng, là sáng suốt, được quyền lên án người khác một cách bầy đàn!

Thế mới biết khái niệm dân chủ đang thể hiện rất rõ ở tư duy, thái độ đ/v mọi vấn đề XH trong cộng đồng người Việt. Nếu ko tỉnh táo, cái ác sẽ lên ngôi chứ ko hề mang lại những tiêu chí tốt đẹp như nhiều người mong muốn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét