Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

BÉ GÁI 14 TUỔI Ở THANH HÓA BỊ ĐÁNH DÃ MAN TRONG ĐÊM ĐANG NGUY KỊCH

Nạn nhân Đỗ Thị Oanh bị đánh dập vùng đầu và vùng mặt

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 11.10, tại thôn 4 xã Thiệu Vân, TP.Thanh Hóa làm em Đỗ Thị Oanh (SN 2000) bị đánh với đa vết thương vào đầu và mặt hiện đang được người thân đưa đi cấp cứu tại Hà Nội trong tình trạng rất nguy kịch.

Kể về trường hợp của nạn nhân Đỗ Thị Oanh, ông Đỗ Kế Thuấn (bố đẻ của Oanh, SN 1968, trú thôn 1, xã Thiệu Vân, huyện Thiệu Hóa) cho biết: Vào khoảng 22 giờ đêm 11.10, khi ông Thuấn đang dọn nhà thì có một người đàn ông đến gọi nói là con gái ông bị đánh trên đội 4, xã Thiệu Vân.

Ông Thuấn chạy lên nhà ông Nguyễn Hữu Lộc (cậu của nạn nhân), tại đây, ông Thuấn tận mắt chứng kiến cảnh cô con gái của mình đang nằm gục trên vũng máu trong sân, ngay lập tức ông Thuấn kêu cứu. Cháu Oanh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực rồi chuyển về Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo cháu Nguyễn Thị Oanh (em họ với Đỗ Thị Oanh) kể lại thì vào tối 11.10, hai chị em Đỗ Thị Oanh và Nguyễn Thị Oanh (cùng SN 1990), lên nhà ông Lộc ngủ. Trước khi đến ngôi nhà này, hai chị em cùng nhau đi uống nước tại một quán nhỏ cách nhà ông Lộc khoảng hơn 400m. Sau khi uống nước xong thì Đỗ Thị Oanh về trước. Khoảng 15 đến 20 phút sau, Nguyễn Thị Oanh cũng trở về nhà ông Lộc thì nhìn thấy chị họ Đỗ Thị Oanh đang nằm ở sân trong tình trạng người và mặt dính đầy máu.

Nguyễn Thị Oanh kể: “Chị Oanh đi uống nước cùng cháu nhưng chị ấy lấy chìa khóa từ cháu rồi nói “chị về trước”, khi đi về chị Oanh còn cầm điện thoại của cháu để chơi điện tử thì có kẻ lạ mặt xông vào đánh chị Oanh ngay trên giường. Do chị Oanh chống cự nên chúng lôi ra ngoài sân đánh tiếp. Ở trên đầu giường ngủ của hai chị em có một chiếc kéo nhưng khi về cháu tìm thì không thấy kéo và điện thoại của cháu mà chị Oanh mượn trước đó ở đâu cả. Cháu hỏi chị Oanh, chị ấy cố nói gượng lạii là có hai người con trai, em hỏi chị có biết là ai không thì chị ấy chỉ gật đầu rồi ngất lịm đi luôn”.

Sáng ngày 12.10, ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng Công an xã Thiệu Vân cho biết: Đúng ở địa bàn xã Thiệu Vân có xảy ra vụ án mạng nói trên vào tối 11.10, hiện cháu Oanh đã được đưa đi Hà Nội cấp cứu do bị thương khá nặng. “Sau khi sự việc diễn ra chúng tôi đã báo cáo lên Công an TP.Thanh Hóa. Ngay trong đêm, Công an TP.Thanh Hóa đã cử cán bộ lên hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cháu Đỗ Thị Oanh bị đánh dập vùng đầu và vùng mặt”- ông Nam nói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét