Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Em bỏ chồng rồi anh có cưới em không


Nhớ hôm nào cầm tay em anh hỏi
"Em có bỏ chồng về với anh không?" *
Chuyện ngày xưa như giá rét triền sông
Em đi lấy chồng
Tháng Ba hoa bưởi rơi trắng sân nhà
Anh phương xa làm sao anh biết
Hối tiếc một thời em cất bước vu quy
Đường về quê chồng ngập ngừng bước chân đi

Kỉ niệm xưa
Hình bóng cũ
Chôn vùi trong kí ức
Bỗng quay về trong một sớm mai Đông
Anh nhen lại đốm lửa hồng
Khơi cho em niềm đam mê được sống
Quyền ngẩng cao đầu với bầu trời bao la
Quyền yêu ai đó và được yêu thiết tha

Trời hôm nay cũng đúng tháng Ba
Mù sương rơi, hoa bưởi rụng trắng sân nhà
Giấu mặt vào lưng anh em khẽ hỏi
"Em bỏ chồng rồi anh có cưới em không?"

PS: (*) câu thơ của nhà thơ Đồng Đức Bốn

Hôm nay buồn nên lại viết linh tinh, mà hình như buồn đủ tôi lại viết khỏe, nghiệt ngã không??

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét