Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Một ngày thật buồn

Dư luận viên LÊ BÌNHLB

Bài đăng trên Fb Trần Cường

Hôm nay, ngày 23/02/2014 (nhằm ngày 24 tháng Giêng âm lịch), lễ tang Tướng Ngọ được tổ chức theo nghi lễ cấp cao tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ tang diễn ra từ lúc 7 giờ 30 sáng nay và kết thúc gần giờ Ngọ để Ban Tổ chức và gia đình đưa thi hài Thướng Ngọ về quê Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình theo nguyện vọng của ông. Tang lễ diễn ra trong mưa rét và thi hài của Ông trở về quê sau nhiều năm làm quan ở cấp cao...

Quê hương như lòng Mẹ, dù thành danh hay thất bại, khi cuối đời, nơi ta sinh ra vẫn luôn rộng lòng chào đón, nâng niu, vị tha, hóa giải. Trong suốt 40 năm "làm quan", Tướng Ngọ đã đóng góp được những gì cho quê hương? Sự kiện Thái Bình năm 1997 có công lao của Ông hay vẫn là nỗi day dứt như nỗi oan bị cáo buộc cuối đời... Tự nhiên thấy thương ông, nuối tiếc cho một đời quan trường của Ông mà chẳng biết tin ai, trách ai...

Ông đi, người đời đang bàn về câu chuyện chống tham nhũng, bàn về lời khai của Dương Chí Dũng tại tòa với 1.510 ngàn USD Ông đã cầm, thì báo chí mấy ngày qua lại ầm ĩ với khối tài sản nổi trên mặt đất của một vị quan thanh liêm khác- ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.

Mở Internet để tìm những thông tin về lễ tang Ông thì giật mình thấy tràn ngập những bài viết về cuộc đảo chính tại Ukraine. Hàng loạt ảnh về dinh thự của Tổng thống Viktor Yanukovych vừa bị Quốc hội truất phế, ở ngoại ô Kiev sau khi ông ta cùng nhiều quan chức phải "bỏ của chạy tháo thân".

Liên tưởng đến những người nghèo đang lầm lũi kiếm miếng ăn trong mưa rét với những sự giầu có quá mức tưởng tượng ấy, tự nhiên thấy bất an vô cùng...
...............................
Rồi cuối cùng cũng trở về cát bụi,
Tiền bạc, lâu đài... có lưu giữ thanh danh?


3 ảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét